Một Giấc Chiêm Bao

Tác giả: Thiên Lý

MỘT GIẤC CHIÊM BAO

Vắng anh rồi góc phố bỗng buồn tênh
Em thơ thẩn ra vào vườn YÊU cũ
Bướm không đậu, hoa âu sầu ủ rũ
Nắng không vàng cây cỏ đứng ngẩn ngơ

Vắng anh rồi em khô cạn nguồn thơ
Vần lục bát, chừ trở nên xa lạ
Thơ tám chữ..,tìm câu từ vất vả
Thấy em buồn giấy bút cũng buồn lây

Anh xa rồi và xa mãi ngàn mây
Gió đi nấp trăng không còn chiếu sáng
Vạc khắc khoải canh trường kêu quang quác
Âm vang rền...trong đêm vắng cô liêu

Bìm bịp kêu gọi bạn bến sông chiều
Sương dày đặc, mù giăng giăng khắp nẻo
Nước nghèn nghẹn lờ đờ không muốn chảy
Sao úa mờ thôi rải ánh lung linh

Vườn YÊU xưa nơi hò hẹn chúng mình
Em trở lại tìm dư hương nồng thắm
Phút xúc động với đôi vòng tay ấm
Nụ cười hiền ai gửi lại trên môi

Lòng miên man trong cảm xúc bồi hồi
Lời âu yếm, hồn Mai bừng trở giấc
Cảnh tượng ấy không phải là chuyện thật
Vắng anh rồi, chỉ là GIẤC CHIÊM BAO
Chưa phân loại
Uncategorized