Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong ...

Tác giả: Giấc Mơ Xưa

Vần thơ câu chữ đâu rồi
Mênh mang nỗi nhớ bồi hồi xa xăm
Nói sao một chút âm thầm
Chỉ là mong vậy lặng câm trong lòng
Nhớ về nơi ấy mùa Đông
Với tay vào chốn hư không ơ hờ
Em tìm bên những dòng thơ
Giữ thương ... gởi nhớ ... ngẩn ngơ một chiều
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vương !
  • Thiên Đàng Tình Yêu
  • Món Quà Xinh
  • Ngày Không Anh
  • Sợi Nhớ - Sợi Thương
  • Mong Chờ !
  • Mơ Về Anh
  • Có Lẽ ...
  • Bình Yên
  • Cho Nhau !
Thơ tương tự
  • Mộng (Dương Quang Huỳnh)
  • Mộng (Phan Đình Ninh)
  • Mong (Đuyên Hồng)
  • Mộng (Bùi Giáng)
  • Mộng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mong (Thương Giang)
  • Mộng (Hiền Tâm)
  • Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mong (Giấc Mơ Xưa)
  • Mộng (Bích Khê)
Thơ bạn muốn xem
  • Mắt Thu
  • Kệ Đời
  • Tữ Tình Hoa Huỳnh Anh
  • Em Và Paris
  • Điếu Thuốc Tôi
  • Dù Có Trở Thành Cát Bụi Cuộc Đời
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1091)
  • Hà Nội Cuối Thu
  • Điều Ước Ngày Xanh
  • Hoa Trên Đỉnh Núi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
©2026 - CungThuGian.com