Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Tàn

Tác giả: Dế Mèn

Duyên mình chớm nở giữa ngày xanh
Giấc mộng uyên ương sắp sửa thành
Ối kẻ hờn ghen vì kém cạnh
Đầy người bực tức bởi tròn khoanh
Cuồng phong đổ bộ khôn lường tránh
Bão tố tràn lên khó thể giành...
Cuốn cả tình ta vào bất hạnh
Cho lời ước hẹn rữa tàn nhanh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thẫn Thờ
  • Anh Sẽ Yêu Nhưng Không Phải Bây Giờ
  • Gửi Ngày Mai
  • Một Đời Nợ Nhau
  • Đừng
  • Lời Của Quỷ
  • Cảm Ơn Người
  • Đau Đáu Hạ
  • Lấy Lại Khoảng Thơ Ngây
  • Khờ Dại
Thơ tương tự
  • Mộng Tàn (Hanvinh)
  • Mộng Tan (Minh Tuấn)
  • Mộng Tàn (Gia Long Hp)
  • Mộng Tan (Đời Lạc Xuể)
  • Mộng Tan (Danh Giác)
  • Mộng Tan (Gia Long Hp)
  • Mộng Tan (Duy W Sadness)
  • Mộng Tan (Fb) (Hoàng Nghi)
  • Mộng Tan (Fb*) (Hoàng Nghi)
  • Mộng Tàn Canh Anh Hoài Mơ Vóc Ngọc (Uyên Phương Minh Nguyệt)
Thơ bạn muốn xem
  • Ước Gì, Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
  • Người Không Đến Và Ta Không Đợi
  • Đã Mấy Mùa Qua Yêu Dấu Ơi..!
  • Mùa Nào
  • Dưới Ánh Mặt Trời Nàng Có Biết Ta
  • Đón Em
  • Khắc Khoải
  • Graffiti
  • Vườn Trời
  • Biển Hát
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Văn Bạch
  • Vô Tình
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
©2026 - CungThuGian.com