Mộng Quê Hương

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Thế gian dễ kiếm cảnh thiên đường ?
Non nước bốn mùa pha tuyết sương
Ánh bạc sông hồ mông khói phủ
Đàn nai xúm xít một niềm thương
Bướm lượn vờn hoa màu lộng lẫy
Xa xa mây tụ nếp vô thường
Gió thoảng lá reo mừng hội ngộ
Nước trắng thác trôi thảm một đường
Tiếng động vang vang sầu cô tịch
Chim kêu vượn hú quyện ễnh ương
Rừng um sâu thẳm trùng điệp điệp
Trăng treo mờ ảo suốt đêm trường
Đỉnh nhọn đèo cao vươn chất ngất
Hồ sâu trong suốt gợn màu dương
Sông trôi uốn khúc quanh co đợi
Nước chảy mây chìm gió ngát hương
Khí hậu nghìn năm tươi mát mẻ
Ôn hòa thư thái tỏa ngàn phương
Nên thơ mỹ miều như ngây dại
Mơ giấc giang hồ mãi đế vương
Bao năm xuôi ngược miền phong thuỷ
Đây cõi Bồng lai vẻ lạ thường
Mến cảnh yêu tình ôi huyền diệu
Sông núi nơi này mộng quê hương

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized