Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi

Tác giả: Gia Long Hp

ĐỢI

Anh đã thấy mùa thu
Đọng vàng trên tán lá
Em đã nghe lời ru
Dịu dàng khi gần xa .
Anh thưa cùng Thầy U
Chuyện tình của đôi ta
Mẹ ngồi Cha gật gù
Được rồi chờ tết ra
Để nhà còn dự trù ...
Sẽ lo vào tháng ba .

Giờ mới là mùa thu
Bao giờ đến tết Ta ??
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Nhận Ở Xuân Sơn
  • Dại Khờ
  • Nhớ Hà Nội
  • Màu Thời Gian
  • Hải Phòng Quê Tôi
  • Nàng Tiên Cá
  • Hoa Muống Biển
  • Về Thủy Nguyên - Hải Phòng
  • Mưa Buồn 2
  • Ngày Em Đến...
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Vè Đường Sắt Cát Linh – Hà Đông
  • Trót Yêu
  • Gượng Cười
  • 501 - Thơ Xuân
  • Màu Tím Lục Bình (1)
  • Khổ Với Chúng Sanh
  • Gọi Tiếng Phù Du
  • Khắc Mãi Tên Anh
  • Tôi Không Xứng Được Yêu
  • Rằng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
©2026 - CungThuGian.com