Bỗng Thấy

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

BỖNG THẤY

Bỗng thấy chiều nay nắng rực vàng
Ô kìa có phải Hạ vừa sang
Xôn xao sắc phượng hình như giục
Gọi lũ ve sầu hát rộn vang

Bỗng thấy sân trường xao xác lạ
Để dòng lưu bút vẫn miên man
Chia tay ngày ấy ai còn giữ
Mặc gió giao mùa mãi thở than

Bỗng thấy trong lòng nghe bối rối
Hẹn thề muốn ngỏ chẳng lên môi
Cánh hoa phượng thắm nào trao vội
Bỗng cháy rực lên đỏ góc trời

Bỗng thấy ráng chiều rơi lặng lẽ
Thì thầm gió gửi chút tình thơ
Ai về lối cũ ngày xưa ấy
Nhặt nắng sân trường thuở mộng mơ.

07/5/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized