Dáng Xưa

Tác giả: A Ka Thủy

DÁNG XƯA

* A. Ka Thủy

Em bây giờ không là em ngày xưa
Nhưng nắng hạ vẫn là màu nắng hạ
Con đường dốc vạt đôi bờ hoa lá
Nhắc một thời da diết đón đưa nhau

Cơn mưa chiều nay dày đặt qua mau
Để thoáng gặp mắt nhìn nhau bối rối
Có bao điều ngày xưa chưa kịp nói
Xin giữ trong lòng một chút yêu thương

Em bây giờ nghiêng hẳn phía chồng con
Mười hai bến nước đục trong may rủi
"Bèo dạt mây trôi " lời ca đọng lại
Hạnh phúc nào không nước mắt mồ hôi

Em bây giờ hiển hiện trong tôi
Tôi lẫn vào em, em lẫn vào kí ức
Dưới nắng chiều dã quỳ vàng rực
Đau đáu đời,
nhàu nát...
dáng hình xưa.

Trại viết Vũng Tàu 08/2008
A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized