Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỡ Đò

Tác giả: A Ka Thủy

LỠ ĐÒ
( Đò ngang )
Ngang sông
Một chiếc đò ngang
Ta vừa ngang bến
Đò ngang mất rồi

Còn em
cũng muộn ngang đây
Hai ta cùng lỡ
đò đầy
đò ngang.
A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Ru Nửa Đời
  • Áo Dài
  • Điểm Kém
  • Chiều Thu Phố Cũ
  • Vô Cớ Mùa Thu
  • Chuyến Đò Chiều
  • Mùa Xuân Và Mẹ
  • Tinh Khôi Màu Áo Trắng
  • Dáng Xưa
  • Tháng Ba
Thơ tương tự
  • Lỡ Dở Chuyến Đò (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Việc Của Lá.
  • Bước Chiều
  • Mười Thương (Gia Tien)
  • Thôi Vĩnh Biệt!
  • Trả Lại Em Nửa Con Tim
  • Bến Trăng
  • Những Bông Hồng Tặng Mẹ
  • Đón Xuân
  • Giữ Gìn Sông Núi Dựng Xây Quê Hương
  • Gọi Trọn Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
©2025 - CungThuGian.com