Lời Ru Nửa Đời

Tác giả: A Ka Thủy

LỜI RU NỬA ĐỜI
Cho con Diễm Châu
Ngày Thôi nôi 05 – 08

Bố ngồi chao chiếc nôi xanh
À ơi ! vang vọng ngọt lành lời ru
Trăng mờ, trăng tỏ mấy thu
Nửa đời bố, với lời ru nửa đời.

À ơi ! Con ngủ con ơi
Đến ngần này tuổi mới ngồi ru con
À ơi! “ Nước chảy đá mòn..”
Ở đời thiện - ác vẫn còn song đôi
Ru con lòng bố rối bời
Suy tư chao đảo vành nôi chưa ngừng

À ơi !
Xa màu tím ngắt lá rừng
Gần xanh biêng biếc muôn trùng biển khơi
Bao la đất bao la trời
Biết đời bố mẹ đổi đời con không?

À ơi! Canh cánh bên lòng
Mai kia con có trách hờn bố chăng ?
Nửa đời bố cuộc chiến tranh
Máu và nước mắt đổi giành tự do

À ơi! Ru con bố ru nỗi lo
Riêng - chung, còn - mất, đắn đo cuộc đời
Vàng chìm, rác nổi con ơi!
Bố mong con sẽ hơn đời bố qua

Phải đâu bố mãi lo xa
Mai rồi con sẽ nhận ra cuộc đời
Bây giờ vẫn tiếng à ơi
Ru con ru cả nửa đời buồn vui.
A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized