Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dáng Xuân

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

DÁNG XUÂN

Xe về trước ngõ thật rền vang
Én vẫy chào xuân thoảng nhẹ nhàng
Mỗi phút chao vờn bên ngọn lửa
Bao lần tưởng nhớ cạnh mùi nhang
Đào khoe đủ dạng dìu năm mới
Cảnh vãn nhiều nơi đón lộc vàng
Hạnh phúc gia đình luôn thỏa mãn
Êm đềm vẻ đẹp ấm mùa sang

Lê Ngọc Dũ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Dáng Xuân (Nguyên Đỗ)
  • Dáng Xuân (TamMuội)
  • Dáng Xuân (Hoàng Hiện)
  • Dáng Xuân (Điền Phong)
  • Dáng Xuân (Thiên Ân)
  • Dáng Xuân (VÕ QUANG HÂN)
  • Dáng Xuân (Hạ Trắng)
  • Dáng Xuân (Hồng Dương)
  • Dáng Xuân (Minh Tường)
  • Dáng Xuân 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Sang Thu
  • 34 - Trước Giờ Thi
  • Khoảnh Khắc Suy Tư
  • Hoa Tình Yêu
  • Hà Nội Và Nỗi Nhớ
  • Cảm Đề Khi Đọc Bản Dịch Thuỷ Hử Của Á Nam Trần Tuấn Khải
  • Toán Lương.
  • Cô Gái Của Anh
  • Chùa Bái Đính
  • Sang Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
©2025 - CungThuGian.com