Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dáng Xuân

Tác giả: Điền Phong

Bát điệp, bát vận đồng âm

Kìa xuân thoảng quyện gió la đà
Nũng nịu xuân ngời trước bản ta
Để nắng ôm tình...xuân thắm ngõ
Và xuân vẽ dáng...mộng tươi nhà
Xuân chào ái đượm chờ duyên đến
Liễu đón xuân nồng dẫn lối qua
Tím nụ tầm xuân cười hối hả
Xuân về rực rỡ cảnh trời xa.
Điền Phong 12/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Tuyệt Vọng
  • Hào Khí Việt Nam
  • Bão
  • Xuân Viễn Xứ
  • Tủi Thân
  • Thành Tâm Lễ Phật
  • Kiếp Phong Trần
  • Điệp Khúc Tình Xuân
  • Lời Cuối Cùng Cho Anh
  • Khúc Niệm Tình Trong Đêm
Thơ tương tự
  • Dáng Xuân (Dũng Lê Ngọc)
  • Dáng Xuân (Nguyên Đỗ)
  • Dáng Xuân (TamMuội)
  • Dáng Xuân (Hoàng Hiện)
  • Dáng Xuân (Thiên Ân)
  • Dáng Xuân (VÕ QUANG HÂN)
  • Dáng Xuân (Hạ Trắng)
  • Dáng Xuân (Hồng Dương)
  • Dáng Xuân (Minh Tường)
  • Dáng Xuân 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chết Theo Tình Đơn Phương
  • Hoa Quỳnh Đợi Trăng
  • Bính Thân Hy Vọng
  • Nhắc Em
  • Cảm Ơn Tình Yêu !
  • Bóng Thời Gian
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (52)
  • Con Gà Đất, Cây Kèn Và Khẩu Súng
  • Lầm Lũi Tìm Em.
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 37
Nhà thơ bạn muốn xem
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
©2025 - CungThuGian.com