Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dáng Xuân

Tác giả: Hoàng Hiện

DÁNG XUÂN

Nàng xuân nhẹ gót nẻo sơn hà
Lộng lẫy vui ngời thản bước ca
Trải ngọc viền hoa bừng sắc ngõ
Cầm nhung đính nụ toả hương nhà
Êm trầm giọng sáo chờ mây thả
Ngọt bổng thân diều dẫn gió qua
Cánh nhạn từng đôi bình tâm sải
Dương huyền ngoạn cảnh xuyến lòng ta.

12/01/2017
Hoàng Hiện
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tha Hương
  • Sông Quê
  • Tiền Giang Thất Ngôn Thi Hội
  • Đời
  • Hạ Thương
  • Ngời Tâm Sen
  • Vườn Tình Tri Kỷ
  • Anh Hiểu
  • Ngóng Chàng
  • Đêm Buồn
Thơ tương tự
  • Dáng Xuân (Dũng Lê Ngọc)
  • Dáng Xuân (Nguyên Đỗ)
  • Dáng Xuân (TamMuội)
  • Dáng Xuân (Điền Phong)
  • Dáng Xuân (Thiên Ân)
  • Dáng Xuân (VÕ QUANG HÂN)
  • Dáng Xuân (Hạ Trắng)
  • Dáng Xuân (Hồng Dương)
  • Dáng Xuân (Minh Tường)
  • Dáng Xuân 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Yêu Mùa Đông
  • Xuân Vội
  • Đừng Dập Vùi Ai Cả...!
  • Hướng Dương
  • Ngày Hôm Qua Là Gì Tôi Không Biết
  • Bài Thơ Buồn Trên Cát
  • Lặng Lẽ
  • Chủ Nhật Mùa Thu
  • Gởi Người Ở Chốn Mù Xa
  • Nhớ Cha - Nhớ Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
  • Vô Danh
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
©2025 - CungThuGian.com