Dáng Xuân

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Em có biết hương xuân vừa chớm tới
Cánh hoa đào cũng vội vã rong chơi
Nụ tầm xuân tô điểm khắp đất trời
Xuân ngây ngất rạng ngời bao hy vọng

Em có nhớ dáng xuân nồng trào lộng
Tiếng tơ lòng vang vọng đến người thương
Lạnh cuối đông đang rảo bước nhường đường
Cho đôi trẻ trao môi hường nhung nhớ

Em có thấy xuân giao hoà niềm nở
Mang hương thầm như nhắc nhở đôi ta
Con đường xưa còn in dấu đậm đà
Lưu gót ngọc trãi hương hoa em đến

Em có viết những vần thơ trìu mến
Gửi nỗi niềm bên thềm nhớ đợi mong
Kỷ niệm xưa se sắt mãi trong lòng
Chiều vang vọng tiếng tơ đồng nồng ấm

Em có thích tận cùng trong sâu thẳm
Đôi môi mềm sâu lắng gửi trao nhau
Xuân yêu thương xin đừng vội phai màu
Ươm hạnh phúc mãi bền lâu em nhé!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 11 - 01 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized