Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Mơ

Tác giả: Nguyễn Thái

Muốn làm thi sĩ như người
Ngày chăm dệt mộng đêm thời đan mơ
Mà sao cho đến bây giờ
Nàng thơ vẫn cứ hững hờ với tôi

Để Thầy U mắng rồi cười
Bảo rằng thằng bé nhà tôi thật khờ
Người ta đong gạo bằng thơ
Con tôi vét thóc để vơ thơ tình.

San Diego February 12, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Trăng
  • Mong Manh
  • Mẹ Tôi
  • Em Là Tất Cả
  • Gõ Cửa
  • Bến Mơ
  • Tôi Với Anh
  • Đếm
  • Tuổi Đôi Mươi
  • Mượn
Thơ tương tự
  • Mộng Mơ (Minh Tuấn)
  • Mộng Mơ (Lệ Tình)
  • Mộng Mơ (BS.Bạch Liên)
  • Mộng Mơ (Mưa Tím)
  • Mộng Mơ (Đời Lạc Xuể)
  • Mộng Mơ (Thiết Dương)
  • Mộng Mơ (Dương Lam [vophubong])
  • Mộng Mơ (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Mộng Mơ Hoài Ánh Trăng (Trần Minh Hiền)
  • Mộng Mơ Hoài Ánh Trăng 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Bao Mùa Thương Nhớ
  • Mừng Quốc Tế Phụ Nữ
  • Đà Lạt Hẹn Hò
  • 443 - Tâm Tình Thi Hữu
  • Biển Hát Tình Ca
  • Chuyện Cô Chuột.
  • Đôi Nét Về Truyện Kiều
  • Ta & Đêm
  • Rồi Từ Đó...
  • Mưa Phía Chân Trời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
©2025 - CungThuGian.com