Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Mơ

Tác giả: Thiết Dương

MỘNG MƠ
(Tập danh ẩn trong bát láy)

NHO nhỏ mà trông cũng diễm kiều
Mấy chàng TRE trẻ đã thầm yêu
LANG thang đến chợ mua quà biếu
Quấn QUÝT nâng đàn ước bạn xiêu
Bao bận sát SAO dường thấu hiểu
Đôi khi TÁO tợn vẻ nuông chiều
Nhưng vì một lẽ nàng kênh KIỆU
Để bẽ BÀNG duyên tủi mộng nhiều.

Thiet Duong _12/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Mộng Mơ (Minh Tuấn)
  • Mộng Mơ (Lệ Tình)
  • Mộng Mơ (BS.Bạch Liên)
  • Mộng Mơ (Mưa Tím)
  • Mộng Mơ (Đời Lạc Xuể)
  • Mộng Mơ (Nguyễn Thái)
  • Mộng Mơ (Dương Lam [vophubong])
  • Mộng Mơ (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Mộng Mơ Hoài Ánh Trăng (Trần Minh Hiền)
  • Mộng Mơ Hoài Ánh Trăng 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Kiến Trúc Sư
  • Nỗi Lòng Của Anh
  • Năm Hết Tết Chờ
  • Con Đường Đời
  • Không Đề Gởi Mẹ
  • Anh Về Cùng Nỗi Nhớ
  • Đêm Ngọc Lan
  • Ta, Người Và Tình...
  • Mong Anh Trở Lại
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (813)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
©2026 - CungThuGian.com