Mong Manh..1

Tác giả: Phan Đình Ninh

MONG MANH..1
.............................
Từng đêm thức trắng em có hay ?
Hình bóng ai kia suốt đêm dài ?
Vẩn bước lang thang chiều mưa đổ
Kỷ niệm mưa chiều tay trắng tay
=/=
Mong manh cay đắng lắm tình này
Tìm đâu cho thấy những đắm say
Từng đêm mắt em làm gối mộng
Bờ môi đắp ấm những nhớ thương
-/-
Anh mải yêu mưa suốt một đời
Cho dù tình xa mải chia phôi
Anh cứ nhớ hoài một ánh mắt
Dấu kín yêu thương chỉ một người
=/=
Mong manh sương khói hởi tình này
Lang thang mưa chiều mãi đắng cay
Ánh mắt ,môi em còn theo mải
Bám chặt hồn anh suốt đời này...
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized