Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong Manh...

Tác giả: Đỗ Huy Hoàng

Em áo mỏng
Làn sương mùa rất mỏng
Tình mong manh
Chiếc lá úa mong manh
Cơn gió nhẹ cũng đủ làm thảng thột
Một hạt mưa bay ngỡ rụng cả :
Thu vàng...

Ngày 27/8/2016
Đỗ Huy Hoàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Mộng (Dương Quang Huỳnh)
  • Mộng (Phan Đình Ninh)
  • Mong (Đuyên Hồng)
  • Mộng (Bùi Giáng)
  • Mộng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mong (Thương Giang)
  • Mộng (Hiền Tâm)
  • Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mong (Giấc Mơ Xưa)
  • Mộng (Bích Khê)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Nhân Ơi, Đã Tới Cuối Đường Cùng
  • Chỉ Còn Lại Mình Ta
  • Mưa Ơi !
  • Về Với Quảng Ninh
  • Một Thuở Thương Người
  • Duyên Phận
  • Làm Lại
  • Ta Đã Đến Nơi Này
  • Cười Cho Đã...
  • 442 - “nàng” Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
©2025 - CungThuGian.com