Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong Em

Tác giả: Xuân Hồng

...Làm gì có giấc mơ tiên
Đèn đêm thành thị nát nghiền thịt da
Phồn vinh là của người ta
Sao em lỡ bước sa đà đến đây
Phấn son làm nát mạt mày
Có đâu tươi mát như ngày quê xưa
Mong em sớm nghĩ cho vừa
Chẳng đâu bằng được nắng mưa quê mình...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chào Xuân Đinh Hợi
  • Thơ Ta Tìm Nhân Ái
  • Ngẫu Hứng Xuân
  • Thương - Nhớ - Tình Yêu
  • Anh Muốn
  • Gửi Em
  • Ngẫu Hứng Quan Họ
Thơ tương tự
  • Mộng Em (Nguyên Hữu)
  • Mong Em (Khánh Quỳnh)
  • Mong Em ! (Hồng Dương)
  • Mong Em Ba Mươi Tết (Bảo Cường)
  • Mong Em Hạnh Phúc (Nguyên Hữu)
  • Mong Em Hạnh Phúc (Phượng Vĩ)
  • Mong Em Hết Buồn .!. (Gia Long Hp)
  • Mong Em Hiểu (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Mong Em Một Đời An Yên (Cảnh Ngọc)
  • Mong Em Tha Lỗi Cho Anh (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Màu Cúc Trắng Anh Yêu
  • Tập Bắn
  • Kính Dâng Lên Mẹ
  • 19- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
  • Im Lặng
  • Con Số Lây Nhiễm Cô-vít Từ Việt Nam
  • Nắng Cuối Mùa
  • Độc Ẩm
  • Mẹ Làm Tượng Đá Trông Con
  • Thảm Kiếp Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
©2025 - CungThuGian.com