Ngẫu Hứng Xuân

Tác giả: Xuân Hồng

Xuân hớn hở hương bay ngào ngạt quá
Tới gần xa tất cả đều hương
Tựa cửa mơ màng thiếu nữ vẫn vương
Hương lan tỏa tình xuân rơi bất tận
Tơ lòng thả ngập tình xuân vương vấn
Rộn rã lòng ai thanh thản chốn cô liêu
Ta đi bên nhau chầm chậm những buổi chiều
Vui tràn ngập ái tình buông tứ phía
Tình đâu phải chỉ nghiêng về một phía
Mà dạt dào bến đợi giữa đôi bên
Như dòng sông xuân sóng vỗ mãi mạn thuyền
Cho vạn vật ngả nghiêng cùng hương mới
Tan vào xuân những mảnh đời tấn tới
Trao cho nhau ngàn vạn những nụ hôn
Để lại lòng ai nỗi mong... nhớ...bồn chồn
Dù xuân đã vạn lần cho thương nhớ.
Chưa phân loại
Uncategorized