Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Em

Tác giả: Nguyên Hữu

Thả chút men buồn mộng tưởng em
Hong chiều rước mộng gọi thầm em
Lung linh giấc mộng mơn man gió
Mộng mị cơn cuồng thích thú em
Vệt nắng khoe đời đây mộng ngọc
Loang trời biết mộng ấy mơ em
Hoàng hôn tỉnh mộng vơ tà áo
Mộng chín nơi này khát rứa em…
MỘNG EM
(Song điệp độc vân)
04-04-2015
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Mong Em (Xuân Hồng)
  • Mong Em (Khánh Quỳnh)
  • Mong Em ! (Hồng Dương)
  • Mong Em Ba Mươi Tết (Bảo Cường)
  • Mong Em Hạnh Phúc (Nguyên Hữu)
  • Mong Em Hạnh Phúc (Phượng Vĩ)
  • Mong Em Hết Buồn .!. (Gia Long Hp)
  • Mong Em Hiểu (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Mong Em Một Đời An Yên (Cảnh Ngọc)
  • Mong Em Tha Lỗi Cho Anh (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Đồng Tuyết Giữa Trời Thu
  • Canh Dưa Nấu Cá Trê
  • Ngắm Trăng
  • Không Có Em
  • Định Nghĩa Thơ 11042021
  • Nhớ Huế Một Chiều Mưa
  • Chia Xa
  • Tơ Tình Vướng Bận Chữ Không
  • Lưu Vong
  • Tiếng Lòng Cố Hương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
©2026 - CungThuGian.com