Mộng Du Sơn.3

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Dốc tửu canh dài vắng bạn thơ
Nhìn mây ngắm núi lặng như tờ
Năm canh quạnh quẽ đêm hè vắng
Sáu khắc đìu hiu bóng nguyệt trơ*

Ngẫm chuyện ngày xưa cũng nực cười
Nhân thời một kiếp vướng tình phôi
Đằng vân tứ hải dùng cây bút
Cưỡi thố năm châu phát hoạ đời

Lệ ướt đầm khăn mộng bất lành
Ai người dụng chữ hoạ thi tranh
Còn vương mỹ nữ nơi trang giấy
Mãi luyến giai nhân chốn thị thành

Gạt bút từ thơ ngẩn thấu đời
Thôi thì chẳng bận chuyện ông - tôi
Về quê thả cá chăm đàn vịt
Một kiếp tha phương ngẫm đủ rồi !!

• Bạch Tiểu Phụng • 4.7.2016
Chưa phân loại
Uncategorized