Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Du

Tác giả: Đất Văn Lang

Núi đồi bãng lãng đêm trăng lạnh
Ché rượu ngây ngây tận bản nào
Môi ngọt lời ca ru thắm thiết
Chân mềm điệu bước nhạc nao nao
Màu đêm bàng bạc loang con dốc
Dáng ngọc run run ửng má đào
Khúc khích ai cười trong khóm lá
Bềnh bồng nhẹ tợ giấc chiêm bao

30.08.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Mộng Du (Nhà Quê)
  • Mộng Du (Thiên Hương Thảo)
  • Mộng Du (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Mộng Du (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Mộng Du (Bảo Cường)
  • Mông Du (Trần Đại - Trandaik)
  • Mộng Du (Phùng Quang Thuận)
  • Mộng Du (Cát Nhu)
  • Mộng Du (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Mộng Du (Vi Thông)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Là Bất Diệt
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Chiều Xuân Viễn Xứ
  • Còn Gì Luyến Lưu
  • Trôi
  • Thu Nhớ
  • Hai Ngả
  • Có Còn Trở Lại
  • Anh
  • Trăng Vỡ Vun..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
©2025 - CungThuGian.com