Mộng Du

Tác giả: Cát Nhu

hai giờ ba mươi phút sáng
những con chữ đuổi nhau chạy xuống dòng
trên tấm nệm full size (hơn phân nửa ngổn ngang sách báo)
một thân người ngã sấp

(-ngáp dài)

tay giữ đầu
tay đuổi theo từng nhịp chữ
chiếc chăn rách viền vẫn mặt trái đắp trên
thỉnh thoảng người đàn bà trẻ lại áp má mình vào gối
xoay -cho đều cả hai bên (?)

chẳng còn là thơ trên đầu bút
những con chữ khó nhọc đứng vào hàng
(đôi khi chúng cãi nhau la chí chóe!)

- trật tự!

kẻ si tình bước lên sân khấu
không nói lời nào -chỉ cười mỉm
... ngây ngô

03.08.2004
Chưa phân loại
Uncategorized