Mong Đợi

Tác giả: Thiên Lý

MONG ĐỢI

Sáng nay lạnh mây sầu giăng nhiều quá
Em bồi hồi nhớ lại buổi hôm qua
Viết tâm thư trên trang giấy nhạt nhòa
Gởi chim khách mang về phương trời lạ

Tàn chiến cuộc sao mình còn đôi ngã
Em dỗi hờn tìm kiếm khắp muôn nơi....
Vườn cau xưa nay xơ xác tơi bời
Đã mấy chục năm trời em vẫn đợi

Tàn chiến cuộc sao anh về chưa tới
Đón thanh bình dân vui hát hoan ca
Em thẫn thờ dạo khắp chiến trường xa
Tìm di ảnh người trai xưa gục ngã

Buổi hôm ấy anh bước đi vội vã
Lệ âm thầm đưa tiễn bước chinh nhân
Bao tháng năm em chăm sóc ân cần
Cội thông cũng u buồn xơ xác lá

Em chăm bón vườn rau và luống mạ
Đợi anh về đơm nắng miệt vườn quê
Để mẹ già ta vui sướng hả hê
Ôm con khóc giọt mừng lăn trên má

Sáng nay lạnh mặt trời lên chậm quá
Viết tâm thư lời khấn nguyện âm thầm
Gởi gió núi mây ngàn mang thơ tới
Đến người tình em đợi suốt trăm năm

Thiên Lý
7 / 11 / 2016
Chưa phân loại
Uncategorized