Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Mong từng trạm thời gian
Khi bão mưa ngập tràn
Phủ ngập đường đời đó
Sợ xa sợ cách nàng
Mong từng trạm nhớ thương
Đừng trao nhau cơn buồn
Để đôi hai sầu vắng
Lang thang tâm hồn đêm
Mong từng trạm vắng em
Mai ngày cầu em bên
Đừng xa nhau mãi mãi
Đôi lòng sẽ buồn thêm
Mong ngày mai có em
Bên nhau dạo bước đường
Rồi đêm về mình có
Kề vai kề môi thương
10.30 đêm 24.02.2017
ngồi cầu xin duyên tình mình
cho tới nhau
Khi bão mưa ngập tràn
Phủ ngập đường đời đó
Sợ xa sợ cách nàng
Mong từng trạm nhớ thương
Đừng trao nhau cơn buồn
Để đôi hai sầu vắng
Lang thang tâm hồn đêm
Mong từng trạm vắng em
Mai ngày cầu em bên
Đừng xa nhau mãi mãi
Đôi lòng sẽ buồn thêm
Mong ngày mai có em
Bên nhau dạo bước đường
Rồi đêm về mình có
Kề vai kề môi thương
10.30 đêm 24.02.2017
ngồi cầu xin duyên tình mình
cho tới nhau
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mộng (Dương Quang Huỳnh)
- Mộng (Phan Đình Ninh)
- Mong (Đuyên Hồng)
- Mộng (Bùi Giáng)
- Mộng (Lê Cảnh Tiến)
- Mong (Thương Giang)
- Mộng (Hiền Tâm)
- Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
- Mong (Giấc Mơ Xưa)
- Mộng (Bích Khê)