Mời Yêu

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ta biết nhau do vô tình hay duyên gặp gỡ
Ta quen nhau có phải cố tình chăng?
...
Này em cô gái thời son
Thắp tình lên với, lòng đon đả mời

Em từ hạt bụi tinh khôi
Dỗ dành ta giữa phận người cheo leo

Thuở xưa trời đất ươm gieo
Hạt tình yêu nở tình yêu xanh ngàn

Tình anh luôn sẵn trao ban
Tình em có nở hoa vàng ban mai?

Vườn em ai đến hoặc hay
Em chưa mở lối cho ai bước vào?

Anh chỉ là người dưng qua ngõ
Lỡ nhìn em rồi quên cả đường về
Lòng anh thổn thức, có nghe?
Thắp tình lên với, đường về có nhau!!!

19/06/2013
Chưa phân loại
Uncategorized