Mơ Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Trái tim đỏ không bao giờ có tội
Tâm hồn hoa không có lỗi với ai
Thơ nhạc tình không mang nợ trang đài
Lòng khao khát cứ trải dài vô tận

Đêm mơ tưởng bóng trăng ngà ngơ ngẩn
Nõn tuột trần sác đẹp vẫn nguyên trinh
Rặng phi lao rung lắc ngọn rung rinh
Cung vần vũ nhịp chùng chùng nhịp bổng

Đam mê lắm đam mê nơi gió lộng
Khi trăng ngà cứ lay sóng cung thâu
Để câu thơ quặn thắt chặt một màu
Đêm mơ tưởng hay đêm trau miền khát…

Trăng đẹp lắm trăng ơi lời khoan nhặt
Bình nguyên thơm bình nguyên dát sắc màu
Ngực nguyên bầu nức nỡ nhịp thâm sâu
Cho âm hưỡng vọng canh sầu đêm vắng

Trăng mười bốn đêm nay trăng vàng vặc
Mây ngưng trôi bởi mây mắc trên cành
Tóc Ngân Hà trải suốt dọc thân trăng
Niềm ân ái cùng ngàn lần mộng ước

Sâu tới bến trắng ngà long lanh nước
Gió thổi nồng như nhạc được rung ngân
Lời thơ bay gieo cung bậc tần ngần
Đêm đẫm sắc đêm nay còn trắng tuột…
Chưa phân loại
Uncategorized