Mở Lòng

Tác giả: Thiên Ân

MỞ LÒNG
Em ngồi bên hồn đá
Sóng ôm choàng đôi chân
Muôn cảm giác là lạ
Ru em buông ngại ngần

Tóc trôi về quá khứ
Chênh chếch một góc nghiêng
Anh dường như tư lự
Nhìn em cứ thả duyên

Lờ mờ sương khói mỏng
Từ đâu cứ dồn về?
Ta như là chong chóng
Quay đều cứ mải mê

Sóng tình như mời gọi
Hãy yêu nhau , yêu nhau!
Dẫu phong ba cánh mỏi
Giai điệu vẫn ngọt ngào

Em mở lòng đi nhé!
Đời người có bao lâu?
Mây nghìn năm có lẽ
Vẫn chưa bạc mái đầu
Ngày 26/12/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized