Mở Lòng

Tác giả: Diệu Nguyễn

Nếu một ngày lỡ lạc bước đời nhau
Xin nguyện cầu cho đối phương hạnh phúc
Nếu người này thấy người kia ngã gục
Hãy nhẹ nhàng an ủi bằng tình thương

Bởi biết không? cuộc sống vốn vô thường
Chuyện tan hợp giống như mây gặp gió
Không thể vui thì xin hãy buông bỏ
Oán với hờn đừng trút xuống đời đau

Thấy người buồn mình cũng có vui đâu
Hà cớ chi phải dối lòng như thế
Còn hả hê là bởi tâm ngạo nghễ
Chẳng muốn ai nhìn thấy chỗ yếu mền

Cuộc đời này sẽ chẳng có ấm êm
Nếu mỗi người ôm hoài vết thương cũ
Đã không vui thì.... tình ơi yên ngủ
Mở tấm lòng đón những thú vui hơn
2/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized