Mộ Lòng

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Hỡi ai nức nở muôn chiều
Yêu đương còn đọng lòng nhiều xót xa
Nhớ thương ngày ấy đậm đà
Người không trở lại bay qua cõi trời
Mộ còn hương khói chơi vơi
Trăng trong củ rũ tình ơi là buồn
Lệ sầu như thể được tuôn
Đêm về vẫn đợi suối nguồn vẫn sa
Lá rơi gió thoảng la đà
Hoang vu dế gáy lòng ta hồn người
Chong đèn lấp lánh ma trơi
Sương thu lạnh lẽo phủ đời khói mây
Mưa rơi từng giọt trên tay
Rớt trên mái tóc bờ vai bé gầy
Mộ lòng cứ thế mà xây
Tim đau thổn thức tình đầy phôi pha
Ai đi để dáng ngọc ngà
Khóc sầu bia mộ mình ta hát cuồng ? !
Giận tình gõ nhịp như điên
Người đi kẻ ở hai miền xa xăm
Yêu nhau chẳng thể ghé thăm
Âm dương cách biệt âm thầm nhớ thương
Tìm quên năm tháng đoạn trường !
Trở về kỷ niệm yêu đương vô bờ
Đêm về vẫn mãi nằm mơ
Bóng hình hiển hiện đèn mờ đâu đây
Nhìn người mắt ướt cay cay
Nghìn thu có đợi tình say hôm nào ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized