Miên Trường

Tác giả: Vũ Nguyên

"Xin chào nhau giữa con đường ,
Mùa xuân phía trước ,miên trường phía sau ".
(Bùi Giáng)

Bỏ góc phố ,quên những cành Sầu Đâu ,
Anh đội mưa băng suối nguồn vội vã ,
Anh đi mãi nghe tim mình đói lả,,
Lời ân cần ,thăm hỏi của mùa sau.

Cơn mưa xuân chưa ướt mắt huyền đâu,
Em trao nhầm những ân tình chát đắng ,
Cho kẻ yêu như một vì tử đạo ,
Chỉ cho thôi chưa lấy lại bao giờ.

Đời còn dài em sẽ biết ăn năn ,
Tóc hát ru góc trời anh vừa đến ,
Đây Paris là thủ đô ánh sáng ,
Mirabeau dòng nước vẫn dập dềnh

Dưới chân cầu ,lời đôi lứa thiên niên ,
Còn vọng đọng mấy mùa thề thốt cũ ,
Anh nghe lạnh biết bao mùa xuân ngủ ,
Ở trên vai ,thần thoại khóc ngoan hiền.

Xuân Paris con nắng cứ chợt phai ,
Ngày ướp đẫm nụ tầm xuân trắc trở ,
Ai bảo tết phương này hơn trời nọ ,
Nếu xuân đây túng thiếu nét hoa mai

Tháp Effeil còn dưỡng giấc mơ dài ,
Soi mói mãi ngàn niềm đau viễn xứ.
Anh có nhắn tên em cho di xứ
Chở chút tình mê hoặc bến quê nhà

Xem em còn rung động cuối xuân phai?
Hay mây đã qua cầu từ xuân trước,
Hay em đã nhẫn tâm và ngạo ngược
Quên miên trường còn đứng đó sau lưng

Nơi lưu giữ trùng trùng bao kỷ niệm ,
Giữa đôi ta hay cũng giữa đôi bờ ,
Thơ Quang Dũng ,anh mang trong túi áo ,
Mắt Đông phương buồn dìu dịu ,bơ vơ...


Vũ Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized