Miền Trung

Tác giả: Lê Đức

Tôi thương lắm nơi miền Trung đất mẹ
Tiếng thân yêu nơi ruộng lúa quê cha...

Tôi đau lòng khi thấy cảnh mất nhà
Mùa nước ngập biết bao giờ mới rút
Những cơn bão bao năm làm ngập lụt
Những cánh đồng đã mấy cảnh xác xơ
Trong đêm về có bóng dáng mẹ chờ
Hỏi hàng xóm người thân mình mất tích

Tôi thương lắm buổi chiều về cô tịch
Bỗng từ đâu cơn lốc xoáy cuồng phong
Cuốn văng đi gió cát bão trong lòng
Làng cửa biển tiêu điều sau bão dữ

Tôi thương lắm cảnh đồ ăn tích trữ
Cho dân nghèo cho mẹ với cho cha
Tôi đau lòng khi thấy một mái nhà
Bị bão cuốn văng xa hàng cây số

Tôi thương lắm miền Trung miền đất khổ
Nhưng tinh thần không quyết phải chịu lui
Người miền Trung gian khó chẳng sợ lùi
Miền đất khổ nhưng lòng người không khổ.

Viết tặng người miền Trung
Chưa phân loại
Uncategorized