Mệt

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

MỆT
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Mệt không em,  mệt không anh !?
Bước chân dài dặm loanh quanh kiếp người
Bao nhiêu sóng gió cuộc đời
Phai phôi mất một nụ cười ban sơ

Mệt nhoài trong cả giấc mơ
Nhiều khi đứng giữa đôi bờ thực hư
Gập ghềnh lạc bước chân như
Cuộc đời xin hãy niệm từ bao dung

Bao nhiêu chua ngọt đã từng
Đôi  khi  lại thấy ngập ngừng ... xót xa
Bình minh đến buổi chiều tà
Thời gian tháng lại ngày qua ... mệt nhoài

Lắng lòng đi ... một chút thôi
Ta cần những phút nghỉ ngơi êm đềm
Ngoảnh đầu nhìn lại đi em
Phía sau bỏ lại một miền ... chông chênh .

Bước hoài ... mệt lắm không em  ... !?

Ngày 29 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized