Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mệt Mỏi… Ngủ Say… Hay Chỉ Giả Vờ

Tác giả: Mr.Smile

Mệt mỏi… ngủ say… hay chỉ giả vờ
Ngủ say sưa ở dưới chân ta.
Có thể, Và điều này, và hơn thế nữa?
Ta chỉ cần muốn những nền giáo dục.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thành Phố Tô Màu Nổi Nhớ
  • Cuộc Đời Ta
  • Tương Tư Chuyện Ngày Xưa
  • Thương Má
  • Dỗ Dành Câu Thơ
  • Em Là Hoạ Sĩ Của Chiều Sâu
  • Em Ơi Em… Cứ Viết
  • Cái Buổi Chia Tay Nhẹ Nhàng Thay
  • Mơ Tuyệt Vời Mênh Mang
  • Hồn Hoang Xa Xứ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
©2025 - CungThuGian.com