Mệt Mỏi

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Anh còn lại những gì
Ngoài viết tên em lên tờ lịch cũ
Đứng soi mình trước tủ
Nghĩ đến câu thơ có bóng dáng một người.
.
Anh còn lại gì ngoài tiếng cười
Em hồn nhiên bên anh trong vội vã
Xa cách lâu ta trở nên lạ quá
Những niềm tin theo đó cũng ra đi.
.
Thử hỏi lại em, anh còn gì ngoài chia ly
Khi anh im lặng, em hờn ghen-trách móc
Anh đã làm gì, để em tổn thương-khóc lóc
Hay em tìm cớ để quên anh?.
.
Anh đã đổi thay, nên không muốn dỗ dành
Em cứ tin điều em nghĩ là đúng
Với anh niềm tin-sự chân thành không chung đụng
Nên tĩnh tâm xem xét lại vấn đề.
.
Anh mệt lắm rồi nên chắc sẽ về quê
Nghỉ vài ngày để ngủ cho sâu giấc
Mọi chuyện đến với anh hay dẫu điều chân thật
Anh nhận riêng mình sẽ không trách ai đâu.
.
Anh còn lại gì ngoài vết thương sâu./.
30/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized