Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ…

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Mẹ cho con được làm người
Hoa thơm phảng phất những lời mẹ ru
Gió chiều thoang thoảng mùa thu
Hương bần, lấm láp, mù u, mẹ cười.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Địa Ngục?!...
  • Ngày Quyết Định Ra Toà
  • Không Biết Từ Đâu Con Đến
  • Sáng Nay Em Thức Dậy
  • Nhớ
  • Em Không Chịu Đâu
  • Cỏ....
  • Xuân Đến Từ Đông..
  • Cỏ Lông Chông ...
  • Mẹ Và Hoàng Hôn...
Thơ tương tự
  • Mẹ (Song Nguyên)
  • Mẹ (Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ (Trường Phi Bảo)
  • Mẹ (James Jee)
  • Mẹ (Tâm An)
  • Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
  • Me (Vũ Duy Chu)
  • Mẹ (P)
  • Mẹ (Đỗ Trung Quân)
  • Mẹ (Lê Phú Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Lý Nam Bộ Quê Tôi !
  • Tự Tình
  • Nhớ Bạn Muôn Đời
  • Paris Quán Nhỏ Đêm Mưa...
  • Tháng Năm...
  • Thiên Đàng Hoang Vu
  • Nỗi Buồn Không Tên
  • Cảm Xúc Nhất Thời
  • Tiếng Ầu Ơi!
  • Khốn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
©2025 - CungThuGian.com