Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Yêu

Tác giả: Hoàng Thanh

Bình minh con thức dậy hôm nay
Là lúc hoàng hôn mẹ đến gần
Là bóng chiều phai mờ dáng mẹ
Là hồng trần mẹ sắp đi qua

Rồi mai mẹ sẽ rời xa thật
Ngơ ngác mình con giữa cuộc đời
Nhớ mẹ mơ về hình bóng cũ
Bên con mẹ khẽ tiếng ru hời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ươm Mầm
  • Tình Cờ
  • Gặp Nhau
  • Lá Hoàng Hôn
  • Giòng Sông Kỷ Niệm
  • Gặp Em Trên Phố
  • Dòng Đời Xuôi Ngược
  • Thu Trong Tôi
  • Sương Trắng Đồi Thông
  • Quê Tôi
Thơ tương tự
  • Mẹ Yêu (Phuong Vuong)
  • Mẹ Yêu (Bạch Vân Nam)
  • Mẹ Yêu (Cát Biển)
  • Mẹ Yêu (Sương Anh)
  • Mẹ Yêu (Hữu Anh)
  • Mẹ Yêu ! (Ngọc Nhi)
  • Mẹ Yêu Con (Thư Trần)
  • Mẹ Yêu Con (Nguyễn Thuyền)
  • Mẹ Yêu Ii (-N3- Nguyễn Ngọc René & Lệ Sầu)
  • Mẹ Yêu Iii (-N3-Nguyễn Ngọc René & Tran Chien,Hieu Minh Nguyen)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com