Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Yêu

Tác giả: Bạch Vân Nam

Mẹ già con ở chốn xa
Như chim gãy cánh như hoa lìa cành.

**
Con giờ như cánh chim non
Bầu trời yếu ớt mỏi mòn cánh bay
Mẹ già ngã bệnh nào hay
Đường xa thấp thỏm đắng cay trong chờ
Phải chăng mưa xuống mắt mờ
Hay là lệ rớt ướt bờ mi khô

2007 (về nuôi mẹ bệnh)

Bạch Vân Nam
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Biển
  • “cô” Người Goá Phụ
  • Cha Và Con
  • Thu Lá Vàng
  • Đêm Trên Sông Cù Lao Minh
  • Cà Mau 92
  • Tiễn Đưa
  • Nửa Vầng Trăng Chết
  • Cơn Bảo Chanchu 2006
  • Mảnh Ghép So Le
Thơ tương tự
  • Mẹ Yêu (Phuong Vuong)
  • Mẹ Yêu (Cát Biển)
  • Mẹ Yêu (Hoàng Thanh)
  • Mẹ Yêu (Sương Anh)
  • Mẹ Yêu (Hữu Anh)
  • Mẹ Yêu ! (Ngọc Nhi)
  • Mẹ Yêu Con (Thư Trần)
  • Mẹ Yêu Con (Nguyễn Thuyền)
  • Mẹ Yêu Ii (-N3- Nguyễn Ngọc René & Lệ Sầu)
  • Mẹ Yêu Iii (-N3-Nguyễn Ngọc René & Tran Chien,Hieu Minh Nguyen)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Em Lên Xe Hoa
  • Chuyện Hình Người Ta.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (134)..
  • Thề Với Người Ăn Xin
  • Bác Hai Luá Trồng Cây
  • All Of This, I Want
  • Ướt Cả Câu Ca
  • Sẽ Có Một Ngày..
  • Cuộc Đời
  • Trốn Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
©2026 - CungThuGian.com