Mẹ Yêu Iii

Tác giả: -N3-Nguyễn Ngọc René & Tran Chien,Hieu Minh Nguyen

{{ dòng Song Thất Xuyên Lục Điạ Lệ Sầu - Nguyễn Ngọc René - Tran Chien - Hieu Minh Nguyen }}
Mẹ Yêu III

Lệ Sầu :
Xin đừng tự trách mình như thế
Bởi cuộc đời dâu bể..bể dâu
Ngâm mình ướt đẫm lệ châu
Làm sao thoát khỏi chữ sầu để vui..
-:-
Thân không được dập vùi người nhé
Cõi thiên kia mẹ sẽ chẳng an..
Biết người tình cảm chứa chan..
Cõi trên phù hộ ngập tràn lộc..may !

Nguyễn Ngọc René :
Giờ đã trót tháng ngày gió bụi
Chốn xa xăm ngồi tủi thân côi
Kiếp này an định trôi xuôi
Không còn gặp mẹ để nguôi thâm tình
*
Nhìn suối chảy nhớ hình bóng mẹ
Đưa tai nghe gió nhẹ qua triền
Tìm đâu ra được mẹ hiền
Chơ vơ mấy nẻo muộn phiền đơn côi... N3

Lệ Sầu & N3 Nguyễn Ngọc René 28/03/2015
===============================

MẸ TÔI - t/g :Tran Chien

Tuổi tám bảy mẹ tôi còn khỏe
Vẫn tham gia hội tế ở làng
Đi đâu tươm tất đàng hoàng
Công kia việc nọ lại càng chỉn chu
*
Mẹ thường khuyên giờ dù mát mặt
Cũng cần nên chiu chắt từng đồng
Cháu con nghĩa vợ tình chồng
Thương yêu phải giữ nằm lòng con nghe
*
Mỗi chủ nhật về quê thăm mẹ
Là mẹ vui như trẻ thêm ra
Mẹ thường ra hái vườn nhà
Mấy mớ rau sạch làm quà cho con
*
Sống lạc quan mẹ còn khuyên nhủ
Biết thế nào là đủ trên đời
Cứ vui với tuổi của trời
Cùng con cháu chắt là người khỏe ra

Tran Chien 30/04/2015

**********

CHÚC MẸ THẢNH THƠI
t/g : Hieu Nguyen Minh

Thật sung sướng khi ta còn có mẹ
Chăm như ngày còn thỏ thẻ, hay nhè
Đã qua biết mấy mùa hè
Tóc con điểm bạc vẫn nghe ru hời

Nhớ hơi mẹ, đêm đêm thời xưa ấy
thiếu áo chăn con vẫn thấy ấm êm…
Nhớ ngày xưa, chửa êm đềm
Dáng mẹ vẫn vững, bên thềm năm nao

Tám ba tuổi, mẹ gầy hao, vẫn khỏe
Dáng cao cao, mạnh mẽ, vẫn hay làm
Đọc truyện tam quốc vẫn ham
Vẫn thường đi chợ, làm hàng vui sao...

Ngày nay mẹ.. được tự hào, con cháu
Rất đông vui, những vật báu cuộc đời
Chúc mẹ luôn được thảnh thơi
Vi vu..cùng với đất trời quê hương…!

30/4/2015 HNM
Chưa phân loại
Uncategorized