Mẹ Tôi!

Tác giả: Tocngan.HYTV

MẸ TÔI

Mẹ tôi tóc đã trắng đầu
Cuộc đời vất vả dãi dầu nắng, mưa
Ngày xưa nằm võng mẹ đưa
Cho con ngon giấc say sưa ấm nồng.

Ầu ơ con có biết không
Cha đi bộ đội chẳng trông ngày về
Chiến tranh sống, chết cận kề
Mong ngày toàn thắng cha về với con.

Tấm thân mẹ đã hao mòn
Bao năm vất vả chẳng còn như xưa
Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Ốm đau, bệnh tật chẳng chừa ai đâu?

Mắt mẹ giờ đã trũng sâu
Bàn tay chai sạn nhuộm màu thời gian
Cả đời vất vả gian nan
Nuôi con đau ốm chẳng than một lời!

Tấm gương mẹ mãi sáng ngời!
Để cho con cháu một đời khắc ghi
Nghĩ mà lệ ướt tràn mi
Công ơn cha mẹ khác gì núi sông.

Giờ đây con chỉ ước mong
Mẹ sống vui khoẻ cho lòng thảnh thơi
Ước rằng mẹ mãi trên đời
Để còn báo hiếu bên người sớm hôm.
               Tocngan.HYTV (21/9/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized