Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đắng Lòng

Tác giả: AT Văn

Từ giờ tôi muốn chôn sâu
Chẵng còn vướn bận một câu ân tình.
Từ giờ tôi muốn lặng thinh.
Không yêu,không gét,không tình với ai!!!.

AT Văn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ - Người Xa
  • Hạnh Phúc Không Em.
  • Gét Mưa!!!
  • Tui Tìm Người Yêu
  • ???
  • Đau Lòng
  • Lỗi Lầm.
  • Chúc Phúc
  • Quê Tôi !!!
  • Tình Ảo
Thơ bạn muốn xem
  • Nón Bài Thơ Trong Tà Áo Tím
  • Rèn Tâm
  • Oan Tình Đồi Thông Hai Mộ
  • Nỗi Niềm Thu
  • Cá Tính Của Ưcv Joe Biden
  • Tiếng “nhớ ” Từ Cầu Da
  • Vu Vơ...chết Tiệt (1)
  • Mưa Sài Gòn
  • Đón Tết Quê Người
  • Trỗi Mộng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
©2026 - CungThuGian.com