Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Tôi

Tác giả: Nguyễn Quang Long

( giao cổ đối - cú trung đối )

Cho dù giá lạnh trải mùa đông
Mẹ vẫn hăng say với ruộng đồng
Dãi nắng dầm mưa bền trí đợi
Sương hòa gió quyện vững lòng trông
Lầm than tóc bạc vì con nhỏ
Bởi trẻ thơ gian khổ dáng còng
Rạng rỡ tương lai tròn ý nguyện
Êm đềm hạnh phúc thỏa chờ mong.

HD ngày 12 tháng 12 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Mẹ Tôi (Nguyễn Thái)
  • Mẹ Tôi (Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh)
  • Mẹ Tôi (Toàn Tâm Hòa)
  • Mẹ Tôi (Mỹ Linh - Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ Tôi (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Mẹ Tôi (Huyền Băng)
  • Mẹ Tôi (Bùi Tiến)
  • Mẹ Tôi (Lê Cảnh Tiến)
  • Mẹ Tội (Vuviethung)
  • Mẹ Tôi (Phuong Vuong)
Thơ bạn muốn xem
  • Kẻ Nhớ Người Thương
  • Tình Xuân
  • Duyên Tu
  • Số 25_ớt
  • Những Ngày Đi Học
  • Argentina Thua Pháp 3-4
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (349)
  • Xứ Lạnh Tình Nồng
  • Trăm Năm Biển Gió Bao La
  • Còn Gì Cho Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
  • Trầm Vân
  • Trần Tâm
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
©2025 - CungThuGian.com