Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Ơi…

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Chuông chùa nhẹ tỏa bao la
Dòng sông nhẹ chở phù sa bên đời
Con yêu mẹ lắm mẹ ơi
Chiều nay… con thấy bên trời nắng chang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Địa Ngục?!...
  • Ngày Quyết Định Ra Toà
  • Không Biết Từ Đâu Con Đến
  • Sáng Nay Em Thức Dậy
  • Nhớ
  • Em Không Chịu Đâu
  • Cỏ....
  • Xuân Đến Từ Đông..
  • Cỏ Lông Chông ...
  • Mẹ Và Hoàng Hôn...
Thơ tương tự
  • Mẹ (Song Nguyên)
  • Mẹ (Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ (Trường Phi Bảo)
  • Mẹ (James Jee)
  • Mẹ (Tâm An)
  • Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
  • Me (Vũ Duy Chu)
  • Mẹ (P)
  • Mẹ (Đỗ Trung Quân)
  • Mẹ (Lê Phú Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiền
  • Viễn Xứ Đông Sầu
  • Đêm Nay Chờ Nàng
  • ...
  • Từng Ngày Phai
  • Tâm Sư Nàng Mỵ Ê
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1338)
  • Chỉ Riêng Mình Ta
  • Giấc Xưa
  • Mơ Cùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
  • KHANH PHƯƠNG TẦN
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
©2025 - CungThuGian.com