Màu Vàng

Tác giả: Thiên Lý

MÀU VÀNG

Ta góp màu càng gởi đảo xa
Cho người thi sĩ vẽ Trường Sa
Bao giờ sóng biển thôi cuồng nộ
Ngọn gió hung tàn hết lấn qua...

Mấy dạo thu rồi ghé lại thăm
Đìu hiu mặt bể trải xa xăm
Trầm tư nắng rải buồn lên cát
Vắng vẻ bốn bề buốt lạnh căm

Chừng như gặp gỡ chuyện liêu trai
Biền biệt người đi một sớm mai
Hội ngộ chỉ còn trong mộng tưởng
Mơ hồ nghe gió trổi bi ai

Ta lạc nhau rồi trong biển sâu
Vắng ai lòng nặng trĩu ưu sầu
Màu vàng có gởi theo lưu thủy
Và bức địa đồ đang cất đâu

Nước vẫn trong xanh tự thuở nào
Bóng chim, tăm cá tận nơi nao!
Mịt mù tìm kiếm trong vô vọng
Khi cả tâm tư sóng dậy trào

Tôi viết tên người muôn nhớ thương
Ghi lên cột mốc của biên cương
Trên tình yêu của hồn non nước
Trên bãi đá ngầm của đại dương

Thiên Lý
26/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized