Mau Tới Nhé Anh !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Thu sắp về Anh có biết hay không ?
Một mùa nữa đã qua Em vẫn đợi
Em đứng đây chờ bước chân Anh tới
Đón niềm vui và hạnh phúc trong đời !

Nghĩ tới ngày ta hội ngộ Anh ơi
Bao cảm xúc lại trào dâng như thế
Trái tim Em muốn vùng lên như thể
Lý trí kia phải quy phục xin hàng .

Cũng chỉ vì tim kia trót đa mang
Một tình yêu khiến ngày đêm thương nhớ
Cho dù đã có lần tim vụn vỡ
Bởi yêu thương mà chẳng đến bên mình !

Em vẫn chờ bởi tim rất chung tình
Không thể ai thay bóng hình Anh được
Tình yêu đó chẳng bao giờ lùi bước
Dẫu cuộc đời nhiều bão tố phong ba .

Em một lòng và tim lại thiết tha
Về thôi Anh đừng để Em đợi mãi
Khi tuổi già dắt Em đi sẽ ngại
Nửa đời rồi đâu còn lãi tuổi xuân .

Em sợ rằng để qua nữa vài năm
Trái tim Em sẽ biến thành sỏi đá
Lúc đó tới Em quay lưng vội vã
Bởi sắp về với Tiên Tổ rồi Anh !!

( Hà Nội 14h 36p 28/8/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized