Màu Hoa

Tác giả: Thiên Lý

MÀU HOA

Anh thường hỏi MÀU HOA nào luôn nở
Đó là màu hoa đẹp ở trên thơ
Không cô đơn hay khắc khoải mong chờ
Vườn tình ái vẫn mênh mông mở ngỏ

Thơ là gió, là vầng trăng sáng tỏ
Sẽ soi đường dẫn lối bước chân anh
Luôn yêu thương cùng vui bước song hành
Và dìu dắt hồn ta đi khắp nẻo..

Như ngọn lửa sưởi cõi lòng lạnh lẽo
Đem tình yêu, ve vuốt nỗi đơn neo
Xua khổ đau năm tháng cứ trôi theo
Là hạnh phúc, niềm tin yêu đích thật

Em gom lại những ngày xưa đã mất
Mang thơ tình làm hành lý bên nhau
Dẫu vạn năm tình cũng chẳng nhạt màu
Đường thiên lý thênh thang mình đi tiếp

Ta sánh bước trên giang hồ kiếm hiệp
Tìm KIM DUNG để mượn mấy đường gươm (1)
Mộng Tịch tà kiếm phổ sẽ không ươm (2)
Và không để Nhạc Linh Sang ngồi khóc (3)

Anh đừng giống Lệnh Hồ Xung nghếch ngốc (4)
Vứt ân tình trong một phút đơn sai
Để cho trang ký vãng mãi u hoài
Mà đau khổ trải dài theo vạn kỷ

Ta chép nốt bài trường thiên thi vị
Sách muôn đời tình sử mãi còn ghi
Sỏi đá kia cũng hết mực yêu vì
Trang thơ đẹp muôn đời mình cống hiến

1. Kim Dung. Nhà văn ảnh hưởng văn học thời hiện đại của Trung quốc nổi tiếng với tiểu thuyết kiếm hiệp.

2. Tịch tà kiếp phổ. Là bí kiếp thuật thượng thừa trong tiểu thuyết TIẾU NGẠO GIANG HỒ của Kim Dung
Bí kiếp tịch tà kiếm phổ, một khi xuất kiếm tốc độ cực nhanh không gì cản nỗi nhưng người luyện phải tự cung

3. Nhạc Linh Sang con gái của Nhạc Bất Quần nhân vật trong Tiếu ngạo giang hồ

4. Lệnh Hồ Xung nhân vật chính trong Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung với chín đường tuyệt kiếm

Thiên Lý
28/7/2019
Chưa phân loại
Uncategorized