Mắt Hạ

Tác giả: Thiên Ân

MẮT HẠ
Đôi mắt hạ tròn xoe xanh biếc
Môi kề môi tha thiết, thiết tha
Tiếng ve hòa nhạc ngân nga
Phượng thay áo mới hiên nhà đỏ tươi

Trên nhánh cây tiếng cười của lá
Mát như nhung êm ả góc trời
Áo dài ươm mộng tinh khôi
Tóc mây thả xuống buông lơi vai hờ

Tình vừa chớm hong hơ cho nóng
Một giấc mơ bé bỏng khát khao
Nôn nao ... một thuở ...nôn nao
Dáng thon mềm mại bay vào trang thơ

Tay chép vội mấy tờ nhật kí
Mộng đeo mang dư vị nông sâu
Trầm ngâm nhìn nắng đổi màu
Nghìn năm sau...nghìn năm sau...bóng mờ

Đôi mắt hạ đợi chờ, chờ đợi
Lòng bâng khuâng chỉ rối đường kim
Chẻ đôi sợi nhớ êm đềm
Đớn đau,đau đớn bỗng mềm đồi cây
Ngày 10/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized