Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngã Nghiêng !

Tác giả: Tlan

ngã nghiêng khung cảnh chiều buông
thướt tha, chiếc bóng nhạt nhòa vấn vương
nhớ người thao thức mà thương !
vào thu lá úa , rơi rơi xa cành
bình minh, thăm thẳm hoang du
thuyền trôi xao xuyến chập chờn giấc mơ
chim quyên ru gió thoáng tìm
miên mang nổi nhớ ngát hương ngụy trầm

Monday

August 14, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ tương tự
  • Ngả Nghiêng (Dũng Lê Ngọc)
  • Ngả Nghiêng Bóng Tình (Thiên Ân)
  • Ngả Nghiêng Xuân Tình (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Gởi Ai, Ai Đó..
  • Rượu Thơ Sưởi Đêm Nguyệt Lạnh
  • Bạn Cũ
  • Trăng Buồn
  • Trăng Và Biển
  • Vẽ Tình Yêu.
  • Dạo Phố Mùa Xuân
  • Vô Tội Vạ
  • Ray Rứt Trời Thu
  • Tấm Mưa Trên Sông Hàm Luông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tocngan.HYTV
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
  • Viễn Du
  • Ktd
  • Hermann Hesse
  • Joseph Huỳnh Văn
  • Vĩnh Hảo
©2026 - CungThuGian.com