Ngả Nghiêng

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

NGẢ NGHIÊNG

Ngả nghiêng mái tóc ngẩn ngơ
Ngả nghiêng nét đẹp vần thơ rụng rời
Ngả nghiêng ta ngắm hoa cười
Ngả nghiêng nghiêng ngả cho đời tươi vui

Ngang ngang nón Huế bùi ngùi
Thiên Di cánh mỏng tỏa mùi thơm tho
Mây bay vướng gió đợi đò
Đong đưa một nét , giọng hò ai vang

Nàng thơ ngân đoạn bẽ bàng
Thương ai chốn ấy ủ hàng lệ sa
Nam Ai khúc hát mặn mà
Đong thương gởi nhớ ...ơi à , à ơi

Hương Sen gió đẩy thảnh thơi
Nàng buông suối tóc hỡi ơi dịu dàng
Thuyền trôi xô sóng nhẹ nhàng
Bông Lau nghiêng ngả , nhủ chàng ngả nghiêng.

Tg : Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized