Mắt Hạ

Tác giả: Ngọc Thạch

Sương sớm long lanh cỏ bên đường
Khi ngàn tia nắng dậy trời thương
Ô hay! Lòng chợt nao nao nhớ …
Hạ đến rồi ư? Chợt ngỡ ngàng.

Hạ đến hôm nay nhàn nhạt nắng
Mây rủ nhau về ngả lối xa
Tiếng ve nức nở tràn khoảng lặng
Sân trường cành phượng chói màu hoa.

Hạ gửi mùi hương cơn gió thoảng
Ghé qua góc lớp chỗ ngồi xưa
Áo em sen ướp, đường đi học
Qua ngả ao làng gió nhẹ đưa.

Hạ đến hong mây một khoảng trời
Đong đầy thương nhớ, nhớ chơi vơi
Chao ôi mắt Hạ lên màu biếc !
Thăm thẳm đưa xa… chợt lặng người.
Chưa phân loại
Uncategorized